Sau 10 năm chung sống, lần đầu chồng nấu phở bò cho tôi, nhưng sau đó anh lại đề nghị điều khiến tôi bối rối.
Sau 10 năm làm vợ, tôi chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc. Chúng tôi kết hôn qua mai mối khi tôi 30 và chồng sắp 40 tuổi, không có thời gian để tìm hiểu kỹ. Sau 3 tháng quen nhau, chúng tôi đã cưới. Tôi không kỳ vọng vào hạnh phúc trọn vẹn, chỉ mong chồng hiểu và chia sẻ khó khăn. Tuy nhiên, chồng tôi rất nóng tính, gia trưởng và độc đoán. Tôi không có quyền quyết định trong gia đình và thường xuyên bị chửi mắng khi phàn nàn. Để yên ổn, tôi chấp nhận tính khí của anh. Nhiều năm sống cùng, tôi cảm thấy mình thật đáng thương, luôn quay cuồng trong công việc nhà, cơ quan và chăm sóc con cái.
Đã lâu tôi không có một ngày nghỉ ngơi đúng nghĩa. Giờ nhìn lại, mọi thứ đã muộn màng và tôi không còn cơ hội chăm sóc bản thân. Không ngờ chồng tôi lại nói những lời lạnh lùng như vậy. Một tháng trước, tôi phát hiện mình mắc ung thư ở tuổi 40, và đang cần sự hỗ trợ từ gia đình. Thay vì bên tôi, chồng lại là người ruồng rẫy đầu tiên. Hôm đó, tôi được đánh thức bởi mùi phở bò - món tôi thích, và ngạc nhiên khi thấy chồng vào bếp nấu ăn cho mẹ con tôi lần đầu tiên sau 10 năm. Tôi cảm thấy hạnh phúc, nhưng sau bữa ăn, chồng đã ngồi xuống và đề nghị một việc không tưởng.
Chồng tôi khuyên tôi ngừng điều trị vì tình hình tài chính gia đình rất khó khăn. Anh lo ngại rằng nếu tôi tiếp tục, anh sẽ phải gánh một khoản nợ lớn trong khi tôi có thể không sống lâu. Tôi rất bất ngờ trước sự thẳng thắn của chồng. Giờ tôi đang phân vân không biết nên làm gì. Mặc dù chồng có lý, nhưng tôi vẫn khao khát sống. Xin mọi người cho tôi lời khuyên.


Source: https://afamily.vn/sau-10-nam-lam-vo-chong-lan-dau-chong-toi-nau-cho-vo-bat-pho-bo-thom-nuc-nhung-sau-do-anh-thinh-cau-mot-chuyen-khien-toi-roi-boi-20200403093219117.chn